Xấu chơi

Thứ ba, 29/09/2020 14:36

Ổ khóa tại cơ sở sang chiết mắm 15-Diệp Minh Châu bị "trám" bằng dăm gỗ và keo 502.

- Ai "chơi" xấu chi vậy Tư Hòa Xuân.

- Đại loại như vậy. 

- Có chuyện gì không thể dĩ hòa được thì nhờ pháp luật giải quyết, không nên "ăn miếng, trả miếng" kẻo có ngày rước vạ vào thân.

- Nếu ai cũng nghĩ được như NXD thì có gì để nói, đằng này...

- Cơ sự làm sao?

- Chuyện là, sau một thời gian thực hiện việc giãn cách để phòng, chống dịch Covid- 19, xưởng sang chiết, đóng chai nước mắm của bà M. (địa chỉ 15- Diệp Minh Châu, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) hoạt động trở lại. Cho rằng, trong quá trình sang chiết... gây mùi hôi nên một số người dân tại đây làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tại phường và quận khiếu nại, yêu cầu chủ cơ sở di dời đi nơi khác. Tuy nhiên, việc xác định cơ sở sang chiết, đóng chai nước mắm này có gây ô nhiễm hay không đòi hỏi có sự đo đạc, đánh giá của cơ quan chuyên môn nên UBND P. Hòa Xuân có đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc. Trong thời gian chờ đợi kết quả đo đạc, thẩm định từ các cơ quan chuyên môn một số người dân đã có hành động "chơi" xấu. Cụ thể, chờ đến đêm tối họ dùng vải bịt kín camera rồi dùng dăm gỗ, keo 502 "trám" ổ khóa cửa...

- Việc gì phải hành động như vậy. Đúng sai đã có pháp luật xử lý. Nếu cấp dưới  giải quyết chưa thấu tình, đạt lý, ta có quyền khiếu nại lên cấp cao hơn. Còn làm như vậy, mình cũng sai và ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

- Đúng vậy. Trước sự việc như vậy, CAP Hòa Xuân đã tuyên truyền người dân không nên manh động, dù tài sản thiệt hại là ổ khóa có giá trị nhỏ nhưng vẫn là hành vi hủy hoại tài sản và nên kiên nhẫn chờ đợi kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

- NXD thiết nghĩ, mọi người cần phải hành xử đúng nguyên tắc "Thượng tôn pháp luật", bởi pháp luật luôn bảo vệ cái đúng.

N.X.D